Page 27 - Noi Dau Dai
P. 27
Chinh Nguyên
GIÁNG SINH BUỒN
Tình một thoáng trăm năm, em đừng nhớ !
Xa xôi rồi.. tóc đã trắng còn đâu
Thời gian trôi như mây thu lá đổ?
Nụ hôn xưa thôi gởi lại tơ sầu…
Tặng em đó cả phiến tình kỷ niệm
Để hồn ta trắng xóa đến ngu ngơ
Những điệp khúc rung theo dòng lệ đô?
Gần như xa, mộng uớc chết không ngờ.
Noel về đã mấy mùa Giáng Sinh !!
Ba mấy năm chưa quên chuyện chúng mình
Đêm Thánh Vô Cùng lời ca, suong lạnh
Mặt em soi nến, nến lung linh
Mai sẽ nở đón tàn đông vội vã
Trên quê nguời sợi tóc chợt buông rơi
Mắt đăm đăm nhìn chiều về hiu quạnh
Tiếng thở dài u ẩn một đời…
Noel 2008 Chinh Nguyên
26