Page 25 - Noi Dau Dai
P. 25
Chinh Nguyên
EM ĐÃ TỚI
Em đã tới để nắng hạ tàn phai
Gió thở dài cành rung rinh lá rụng
Em đã tới chợt áo vàng súng sính
Nắng nhạt nhòa chiều tím buồn tóc mai.
Em đã tới sao lặng im không nói
Rón rén đi cho lá chạy xôn xao
Ta gọi em thu vàng từ thủa đó
Rồi trao em thơ gói nụ ngọt ngào
Em đã đến…! có phải em đã đến ?
Đôi tay gầy ôm nón lá rách thô
Vai trơ xương gánh tình sông núi nặng
Cả cuộc đời đôi mắt trũng lệ khô
Em vừa tới sao nuớc hồ cau mặt
Chiếc lá trôi như thuyền nhỏ lênh đênh
Phải hồn ta theo sóng hờn không bến
Mải trầm t hồn lạc lõng góc ghềnh
Em đã đến thu buồn vương trên tóc
Trắng như tơ mang nhung nhớ chiều nay
Nỗi khắc khoải gởi em niềm tâm sự
Mẹ quê nghèo lòa mắt đợi, sương baỵ....!
San Jose August 20, 2008
Chinh Nguyên
24