Page 171 - Noi Dau Dai
P. 171

Chinh Nguyên


           GIỌT BUỒN

                  Đời một thoáng phù du sao vẫn luyến...!
                  lệ ly hương tình sao xuyến trăm năm
                  Ôi mẹ .. Ôi người... oan khiên kiếp sống..!
                  Vòng tay nào ôm ấp dỗ chỗ nằm...!


                  Cúi xin mẹ ba lạy con từ biệt....
                  Ở trong lòng giọt sữa vẫn nuông chiều
                  Nơi tim yêu máu mẹ luôn luân chuyển
                  Và hồn khờ gọi mẹ chiều cô liêu


                  Ôi thế gian nước mắt đầy biển mặn
                  Hận ngàn đời máu Việt đỏ biển Đông
                  Con bước đi mẹ đưa tay vẫy gọi...
                  Chỉ xác ai sóng cuộn nổi bập bồng...!




                  XEM TRANH

                  Yên lặng mà nghe  chúng gọi nhau
                  Xem tranh Trăng Biếc vẽ ghềnh dâu
                  Rêu xanh lún phún đua màu sắc
                  Khe đá nước trong nguyệt cúi đầu

                  Mờ ảo sao đêm luồn kẽ lá
                  Rõ ràng ngọn sóng  đẩy bờ lau
                  Hỡi người quân tử trương mi phụng
                  Có thấy gì không bóng nguyệt lầu....?

                                         170
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176