Page 40 - Noi Dau Dai
P. 40
Nỗi Đau Dài
ANH CHỜ EM
Mãi mãi thuyền trôi không bờ bến đậu
Tình bọt bèo như sóng bạc phù du
Yêu một thủa rồi tìm nhau ngàn kiếp
Anh chờ em... lạc bến đến thiên thu...
Trời xanh mơ trải mềm thơ mộng uớc
Thềm cỏ non mầu mạ nối chân mây
Em đâu rồi..? Ta như loài hoa dại
Nhụy tàn phai theo gió đớn đau đầy
Vài chiếc lá hững hờ theo lốc cuốn
Chiều vàng rơi nhìn sáo vội sang sông
Thung lũng buồn mình ta trời lồng lộng
Thét gọi em...tiếng vọng thoát mênh mông
Anh gục mặt tìm theo tình lối cũ
Dấu chân xưa bụi phủ lấp bao giờ
Hàng phi lao rì rào gây nỗi nhớ
Dòng nuớc buồn im lặng chảy ngu ngơ..
San Jose July 19, 2009
Chinh Nguyên
39