Page 42 - Noi Dau Dai
P. 42
Nỗi Đau Dài
SAO CỦA AI ??
Sao của anh, hay sao của em ?
Bầu trời đêm chỉ một ta xem
Nhưng chợt thấy sao như bi lệ
Ứa mắt em buồn ánh mắt quen
Ta ngã vào tình vung mắt thơ
Giữa đêm thu lạnh bóng trăng mờ
Bóng em thấp thoáng trong sương ảo
Cứ tuởng em về hoá ra mơ
Thung lung tình xanh trải hoa vàng
Em đợi bên trời, khách chân hoang
Trăm năm mang kiếp đời lận đận
Gặp nhau tóc trắng... lỡ đò ngang.
Cúi nhặt mảnh tình chót phôi pha
Lá động thu sang bóng chiều tà
Chênh vênh buớc đổ trên phố vắng
Ngoảng lại nhìn nguời chỉ có ta...!
Chinh Nguyên
41