Page 41 - Noi Dau Dai
P. 41

Chinh Nguyên








           HƯƠNG  MAI


                  Mai có nở trên đồi mơ hoa mộng ???
                  Hương phấn vàng đài các đợi tình mong
                  Ta chợt đến yêu rừng thu vừa chớm
                  Nắng nở lung linh lá đổi sắc hồng...!


                  Mây trôi nổi mang đời ta trôi nổi
                  Em biết không phi xứ xót xa lòng
                  Bầu trời xanh ta tuởng mình mây trắng
                  Buồn mênh mông, đời hờ hững mênh mông

                  Ta đã say, ruợu mềm môi.. nến rụi
                  Bình đổ.. mơ tàn.. mộng uớc vội phai

                  Em về đâu, ta trên cầu đứng đợi
                  Gió bỗng đùa về mưa lạnh đôi vai...

                  Ta gọi đêm hoang chập chờn bóng tối
                  Không gian lạnh lùng cuộc sống phù du
                  Em đâu rồi mộng về tranh tố nữ

                  Buớc ra đi hồn ta đã ngục tù...

                  San Jose July 15, 2009
                  Chinh Nguyên


                                          40
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46