Page 50 - Noi Dau Dai
P. 50
Nỗi Đau Dài
EM DI
E-mail mở chẳng thấy thu đâu
Nhìn nắng qua song cả khối sầu
Em vui quên cả lời thầm hứa
Bỏ lại cho anh cuộc bể dâu
Đà lạt sương mù đã lạc nhau
Anh về đốt nến rọi đêm thâu
Tìm em hình bóng trên tranh vẽ
Em hé môi cuời như Bích Câu
Chinh Nguyên
Ừ THÔI
Ừ thôi, em hát anh nghe
Giọng trầm giọng bổng như vè mẹ ru
Giữa mùa Đà Lạt sương mù
Mắt trông khói sóng tình tù thiên thu
Trăm năm một phút hương nồng
Tay ôm tuyệt mỹ tay bồng dáng tiên
Môi kề đỉnh nguyệt du miên
Chân co dấu buớc leo triền vu sơn
Hỏi em: còn giỗi hay hờn...
Chinh Nguyên
49