Page 52 - Noi Dau Dai
P. 52
Nỗi Đau Dài
EM ĐI RỒI !
Thôi thì anh viết cho em gái
Một lá thơ tình tim tím đau
Gói chút tình riêng đời xứ lạ
Ngàn trùng thương nhớ gởi cho nhau..
**********************
Em nguời áo tím đã đi rồi...!
Bầu ruợu cạn dần, lệ mặn môi
Nhớ buớc chân em ta nấc nghẹn
Tình buồn nốc hận kẻ chia phôi
Em đã giết ta cả một đời
Vương mang chiều tím lá vàng rơi
Bao lần nhặt lá, bao nhiêu lệ
Để niệm yêu thương hết nửa đời.
Em đã về đâu lạc chốn nào ?
Yên bình hay sóng gió xôn sao
Có còn về bến sông xưa cũ
Có nhỏ tình sầu tiếc lỡ trao...!
51