Page 51 - Noi Dau Dai
P. 51
Chinh Nguyên
HẠNH PHÚC THÊNH THANG
Anh muốn thét lên làm trời rung sao rụng
Lật đổ tinh cầu gọi em tới bên ta
Tayùng vẫy cho biển dâng tràn giông bão
Cúi xuống đờié lụacuộn lấy thân ngà…
Em tố nữ... Ôi xác thân miền diễm tuyệt
Dáng kiêu xa em níu kéo cả thinh không
Buớc chân em ôi thời gian mê ngừng lại
Tóc em mềm như lụa trải rộng mênh mông
Ta chết trong mắt nàng thơ muôn tục lụy
Em trờn vờn xô ngã giấy mực ngả nghiêng
Tình sóng soải ngón tay tiên bút viết
Chữ trên tuờng hình dấu ái thoát du miên.
Tất cả hoang vu... chỉ chúng ta một cõi
Trên thế trần ta lập lên một địa đàng
Chúa có hỏi, ta cúi đầu xin nhận tội
Sống một đời hạnh phúc chợt thênh thang
Chinh Nguyên
50