Page 64 - Noi Dau Dai
P. 64
Nỗi Đau Dài
EM ĐẾN RỒI ĐI
"Em đến rồi đi em dấu yêu
Đàn trầm ai nhẹ tiếng yêu kiều..."(?) (MH)
Mơ say tiếng hát nghê thuờng khúc
Giữa những đêm dài bóng tịch liêu.
Em đến rồi đi ta ngẩn ngơ
Lệ dâng hồn nát nến lu mờ
Mềm môi ruợu đổ đêm thu vắng
Tim quặn nửa đau, nửa khật khờ.
Em đến rồi đi ta mắt trông
buồn rơi đổ vỡ cả cõi lòng
Buớc em dẵm nát hồn anh đó
Tiếng guốc xé đời, em biết không...??
Em đến rồi đi ta vẫn mong
Đời em diễm phúc giấc mơ hồng
Trăn năm một kếp thôi đành hẹn
Chờ mãi cuộc tình, tình mênh mông...
San Jose Oct. 27, 2009
Chinh Nguyên
63