Page 62 - Noi Dau Dai
P. 62
Nỗi Đau Dài
EM ĐÂU RỒI ?
Em đâu rồi, anh ngồi chờ từng phút...
Đếm thời gian nghe khẽ dạ lòng đau....
Em đâu rồi, ngủ mơ con tình mộng.....
Anh nhớ em, em có biết phiến sầu...
Em đâu rồi, phải em quên lời hẹn
Để mình anh ngồi đếm đá tuổi buồn
Nhìn thu vàng lao đao theo gío cuốn
Tình ngẩn ngơ … rừng xào xạc lá tuôn
Em đâu rồi... chiều thu ươm màu sắc
Tím, đỏ, vàng óng ánh nắng thu sầu
Con đuờng mòn anh buớc, buớc về đâu…!
Đời lữ thứ tóc phai không hề biết.
Em đâu rồi…. Anh vẫn hoài đứng đợi
Ngóng tình em… sẽ hẹn ở kiếp sau
Đời dong duổi anh ôm tranh tình tự
Hổi đá trơ vơ lòng lạnh vương sầu..!
San Jose Oct. 19, 2009
Chinh Nguyên
61