Page 66 - Noi Dau Dai
P. 66
Nỗi Đau Dài
NHÌN ÔNG GIÀ
Nhìn mãi ông già hai tay run rẩy
Nắm nia, cầm dao cắt miếng thịt mềm
Gân dai không đứt, đia thìa loảng xoảng
Ly ruợu vang buồn đổ xuống lòng đêm
Nhìn mãi ông già ngồi yên không nói
Mặt ngây ngô nhu kẻ mất linh hồn
Mắt thoáng long lanh, chợt sầu ủ rũ
Doạn cuối cuộc đời chẳng biết dại khôn.
Nhìn mãi ông già buớc chân xiêu đổ
Tay để trần, da xếp lớp thời gian
Khô như củi… cây trụi không còn lá
Đếm đốt tay đời...mong chuyện bình an...
Nhìn mãi ông già khom lưng cầu nguyện
Miệng lâm râm nhưng thực chẳng nghĩ gì
Chỉ hiểu nỗi theo con.. nương tay dắt
Bỏ hết đời, chậm chững buớc chân đi.
Nhìn mãi ông già, tương lai tuổi trẻ
Sinh, lão từ nguồn kiếp sống phù du
Ôm hạnh phúc dù là giây phút
Danh quyền kia ôi hư ảo ngục tù...!!
San Jose Oct, 27, 2009
Chinh Nguyên
65