Page 61 - Noi Dau Dai
P. 61

Chinh Nguyên


           NGUỜI TÌNH CỦA TÔI


                  Một chút để nhớ...
                  Sáo đã qua sông ...
                  Cánh hồng theo gió ...
                  Ai nhớ ai mong...
                  Nguời tình tôi bây giờ đà vắng bóng
                  Quên cổng truờng quên cả lối đi xưa
                  Nàng quên cả chiều mưa buồn xứ buởi

                  Chỉ riêng tôi nhớ lại buổi đón đưa..

                  Nguời tình tôi bây giờ không biết mặt
                  Không quên tên, nhớ bóng dáng học trò
                  Buổi tan truờng buớc Tây Thi trong nắng
                  Tóc nhung mềm óng ánh tuổi hẹn hò


                  Nguời tình tôi bây giờ chắc như tôi
                  Tóc cũng thưa màu sương bạc da mồi
                  Đời sứ lạ hoang tàn trôi một kiếp
                  Chỉ còn tình chợt nhớ.. chợt xa xôi

                  Nguời tình của tôi bây giờ là ảo vọng
                  Em ở đâu sao hiện ở trong thơ ???

                  Có phải em đâu đó mắt ngóng chờ
                  Đời một kiếp ngàn năm theo đuổi mãi...

                  San Jose 3/9/09
                  Chinh Nguyên



                                          60
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66