Page 14 - TT SONG VOI TAM NHAN
P. 14

Sống Với Tâm Nhàn                                          Văn Thơ Lạc Việt


              Phá tan cơn mộng dữ
              Đem người đến tình thương.
              *
              Thiền là dòng sông chảy

              Vào tận đáy cội nguồn
              Thiền là hoa sen nở
              Rực rỡ trong tâm hồn.

                     Khi bài thơ post lên website VTLV, Nữ sĩ
              Phương Hoa, tác giả của “Yêu Nhau Mấy Núi” đã họa
              lại như giải bày nội tâm mà từ lâu ôm ấp trong lòng:


              TÂM THIỀN

              Tâm Thiền luôn tỏa sáng
              Nở rạng hoa yêu thương
              Xả buông lòng thanh thản

              Ý thiện bước ngay đường
              *
              Tâm Thiền tâm không cảnh
              Bác ái trải cho người
              Ngoài mưa trong vẫn tạnh
              Sân hận chẳng xâm đời
              *
              Tâm Thiền nơi cấm địa

              Tạp niệm khó len hồn
              Sống một đời nhân nghĩa
              Rồi nhận được Thánh ơn
              *



                                                                      9
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19