Page 16 - TT SONG VOI TAM NHAN
P. 16

Sống Với Tâm Nhàn                                          Văn Thơ Lạc Việt



              Thiền để không vương vấn
              Buồn đau ngậm nỗi hờn
              Không thù mà chẳng oán

              Nhẹ nhõm tẩy từng cơn

              Thiền ngẫm điều Không, Sắc
              Nhìn xoay mãi cảnh trường
              Trời mênh mông én lượn
              Cảm nhận gởi niềm thương

              Thiền vận từ tim mạch

              Lưu thông máu chảy nguồn
              Là hương sen dịu tỏa
              Khởi niệm tốt soi hồn.”
                     Phải thực hành thiền quán may ra mới “hít vào
              tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười...” Minh Thúy,

              Thanh  Xuân…  cũng  thấy  được  cái  khổ  không,  vô
              thường, vô ngã và đó cũng là chất keo gắn kết nhóm thơ
              văn hải ngoại này suốt cả ba thập niên trôi qua. Cũng
              xin cám ơn những người anh Cả, những người đem tâm
              lực  để  gầy  dựng  đàn  em:  Dương  Huệ  Anh.  Nguyên
              Phương, Trường Giang, Đông Anh, Chu Tấn, Nguyển
              Công Bình, Lê Tuấn, Chinh Nguyên, Nguyễn Đức Lâm,
              Lê Văn Hải, Giao Chỉ, Tony Nguyễn, Hoàng Thưởng,

              Phạm Mạnh Đạt, Song Linh, Phạm Thái, Mạc Phương
              Đình, Trần Nam, Lê Hữu Lộc, Ngô Đình Chương, Lê
              Duy San, Đom Đóm,, Thái MC, Ngẫu Hồ và còn nhiều
              nữa không nhớ hết.



                                                                     11
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21