Page 155 - NHU LA KY NIEM A
P. 155

ngôi đền lộng lẫy  Ta tìm ai trong công trình sừng sững,
                     có những ai nơi tráng lệ nguy nga?

 Tìm ai đây trong ngôi đền lộng lẫy ?   Mái ngói cong, có khác nghĩa ngôi nhà
 Giữa trùng trùng đau khổ kiếm từ tâm    Tháp chuông lớn, sẽ ngàn năm vĩnh cửu?
 tay chấp tay, lòng khấn nguyện thì thầm
 trên toà cao tượng nạm vàng thếp nhũ   Phật tìm ta nơi tu trì công quả
                     Chúa kiếm ta từ đám trẻ mồ côi,
 Dáng uy nghi, cảnh đền thờ ấp ủ   từ bào thai ai vứt bỏ có mùi!
 khói hương trầm huyền ảo cõi từ bi   Ngươì khốn khổ, nắng mưa tìm cơm áo .
 chốn cao sang sẽ khấn nguyện những gì
 cảnh hùng vĩ lấp đi đời khổ ải  .............


 Ôi đẹp thay tháp cao đền mây phủ   Ôi, đền đẹp! Tuyệt vời trong hư ảo!
 trước Thánh Đường tượng Chúa rũ bâng khuâng   Sương mù vây che khuất vẻ thanh cao
 tiếng chuông ngân cao ngất tháp ba tầng   Người xôn xao, như từng đã hôm nào
 Cung Thánh sáng lung linh hào quang nến    sáng trưa tối ... vào ra tìm hư ảo !


 Ôi, tuyệt thay một công trình xuất chúng!   (1998)
 Ðại Bi Ðường thờ Thiên Thủ Quan Âm

 tháp Từ Ân thờ Tổ, vút ba tầng
 đại hồng chung, bốn tấn, vang thiền chúng















 148                                   149
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160