Page 152 - NHU LA KY NIEM A
P. 152

đóng ngoặc phận người                                                    nếu mai



                                  Đúng và sai hai mặt                                            Nếu mai đến lượt mình
                                  Mở mắt một lần chơi                                           tôi sẽ làm gì nhỉ ?
                             Làm sao để biết được cuộc đời                                    Chờ đợi và lặng thinh
                                                                                                    khẩn cầu xin hơi thở
                             Trắng đen, hai mặt đều phải trái                                  hay nài nỉ an bình ?
                                Nếu người đúng ắt ta sai                                        Tôi sẽ chọn nằm im
                               Bên kia đêm, đây trời sáng                                         để nghe từng tan rã
                             Đúng và sai hai mặt kiếm hoài                                     của thân xác hôm qua
                                                                                                    của vỡ oà thân quyến
                            Đúng và sai, bao giờ rời ra được
                            Lúc tàn hơi tiếc mãi một cuộc chơi                                Sẽ có ai bên tôi
                             Khi lìa đời “cái tôi” nhắm mắt                                    hay chỉ một mình thôi ?
                         Chợt thấy mình trong ngoặc phận người
                                                                                                    Nắng vẫn trôi, mưa phủ
                                        (2001)                                                      Ngày cũ quá sương mù !


                                                                                                    (1998)




















                                       146                                                                            147
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157