Page 180 - Đặc san VTLV XUÂN TÂN SỬU 2021
P. 180

Đặc San Xuân Tân Sửu                                                  VĂN THƠ LẠC VIỆT






                                     
                              
                                                               
                                            



                              Buổi sáng một minh, ly Cà phê nguội
                              một mình ngồi nhìn năm tháng tàn

                              ngoài sân mưa nhỏ hàng cây lạnh

                              phía nui mờ xa tuyết đã tan



                              Tôi ngồi một mình, tôi nhớ em

                              hỏi thăm sông núi có gần thêm ?

                              xa em theo những dòng facebook

                              Lap top hư đành xoá mất tên


                              Ừ nhỉ bây giờ tháng cuối năm

                              sâu trong niềm nhơ chút hương thầm

                              hỏi em, đêm ngỡ như vô vọng

                              để gió về thêm chút lạnh căm



                              Buổi sáng một mình, thơ ngái ngủ

                              điệu ru xưa em trách ai đây ?

                              khát khao nghe ấm mùi hương cũ

                              mai gửi vào xuân nỗi tiếc đầy.
                              mạc phương đình










                                                             180
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185