Page 47 - Đặc san VTLV XUÂN TÂN SỬU 2021
P. 47

Đặc San Xuân Tân Sửu                                                  VĂN THƠ LẠC VIỆT



                                      Anh Nhôù Ngaøy Xöa



                                               AÙo Tím Bay





                                                 Hôm nay tím cả bầu trời
                                                Gió lay cánh lá giọt mưa rơi
                                                 Anh về tìm lại vần thơ cũ

                                              Đã viết ngày xưa để tặng người
                                                Bao lần lần lựa rồi thôi mãi
                                               Chẳng dám cùng ai để tỏ bày
                                               Bài thơ còn mãi im trong túi
                                                Để đến bây giờ biết tặng ai

                                               Còn nhớ ngày xưa áo tím bay
                                            Những chiều tan học tím đường dài

                                            Con đường êm ả Phan Thanh Giản
                                              Áo tím trong ai nét trang đài….
                                           Mái trường ngói đỏ trang nghiêm quá
                                             Cổng sắt, tường vàng dấu bóng ai
                                             Ngẩn ngơ trước cổng anh tìm mãi
                                                Em gái Gia Long với áo dài

                                              Màu tím ngày xưa trời kỷ niệm
                                            Bây giờ ngoảnh lại vẫn thương hoài


                                       Cho lần Tân Niên Họp Mặt Xuân Canh Thìn
                                            Hội Ái Hữu gia Long / 04-03-2000
                                              Thanh Ân  LÊ ANH THƯỢNG

                *”Thanh Ân” là bút hiệu đầu tiên khi tôi bắt đầu làm thơ. Giờ chỉ dung bút hiệu “Hoàng
                                                         Mai Nhất”










                                                             47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52