Page 114 - Poe_TH
P. 114

Phiên Tự  Tình Hẹn                             iết cho ợ

                               THÁNG BA NẮNG






                                 Nắng ran cuối vụ giêng hai
                          Cháy lòng trên những ai hoài tháng Ba
                                     Nhớ gì như kẻ rời xa
                          Một lần chớm đến, một hoa đương thì

                                  Thật xưa thật đã thầm thì
                   Biển lòng dậy sóng vói ghì trăng sao
                          Thủy triều đến lại vội mau
                    Cho đời trơ cát úa màu hoàng hôn
                         Nhớ xưa chỉ một riêng hờn
                 Nguyền chôn sâu tận bãi cồn hoang vu
                           Mặc cho thu cứ tàn thu
                    Xuân ngày càng úa kệ vu vơ buồn

                      May sao nắng vẫn hanh buông
                   Trăng sao vẫn gọi triều vương bãi bờ
                         Nửa đời khao khát đợi chờ
                  Biết trăm năm có thôi hờ hững chăng
                          Để ngày đêm khỏi ăn năn
               Kiếp người nên trọn rằm trăng cùng người
                       Thương Em nắng rát chưa vơi

                                          *21/3/2020 - Thương Em vất vả!




          112                                                   Mục Lục
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119