Page 115 - Poe_TH
P. 115

iết cho ợ                            PhiênTự  Tình Hẹn




                                      TĨNH TÂM





                  Từ ngụp lặn
                  Sóng muôn trùng
                  Gió giật
                  Giữa đi, về
                  mất, được có can gì
                  Cõi vô thường ai chẳng thấm não nề
                  Nên nào dám so bì chi phúc, họa
                  Kiếp phàm nhân
                  Dám xin ngời hoa lá
                  Mỗi mai về buông xõa bước chân vui
                  Mang sướng, khổ, gồng gánh cả thiệt thòi
                  Xin ơn ích hướng tâm hồi quê thật

                  Ngày trong lành
                  Xin yêu thương kề cận
                  Đêm an bình
                  Xin lận đận qua đi
                  Nắng vào mưa đem hương mát thầm thì
                  Trăng an tịnh đủ soi ghì hạnh phúc

                                                 * 25/3/2020 - Anh cùng Em!




            Mục Lục                                                      113
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120