Page 117 - Poe_TH
P. 117

iết cho ợ                            PhiênTự  Tình Hẹn






                                      THÁNG TƯ







                  Không có nắng mai làm sao trời nóng ấm
                  Không có em đêm đời sao ngấm nồng nàn
                  Tháng Tư ngang để lại gió khô khan
                  Như xưa em để lại anh bên đàng trống vắng

                  Vẫn còn đó chút hanh tháng ba tĩnh lặng
                  Nên mỗi chiều về úa rạn phía trời xa
                  Giọt mồ hôi cay mắt cứ nhòe nhòa
                  Mong mưa mát lòa xòa trên thân thể

                  Tháng tư thương nén tràn về cội rễ
                  Khói thơm hương tâm tịnh dễ tuôn trào
                  Ơn nghĩa biển non thúc dạ nôn nao
                  Hướng thảy lòng thành kính vào tiên tổ*







            Mục Lục                                                      115
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122