Page 138 - 50 NĂM THPT CẨM BÌNH: DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
P. 138

NGUYỄN DOÃN VIỆT
                 Học sinh khóa 1995 - 1998
                       Xin một lần về lại được không em?






                       Hè đến rồi
                       xao xác cả hàng cây
                       Hoa nắng đung đưa
                       phượng bung mình
                       thắp lửa
                       Vẳng đâu đây
                       khoảng trời riêng nhung nhớ
                       Những mùa thi
                       giục giã tiếng trống trường.


                       Phương trời nào
                       buổi ấy vấn vương?
                       Em xa ta cả một trời hoa mộng
                       Để tiếng ve năm nào
                       khản giọng
                       Buổi chiều nay
                       vang vọng một niềm yêu
           50 NĂM TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO

                       Bạn bè xưa ơi
                       Giờ ở những nơi nao?
                       Có nghe không
                       tiếng ve râm ran nơi sân trường góc lớp
                       Gốc cây xù xì khắc tên đôi bạn
                       Năm tháng học trò
                       còn lưu mãi đâu đây.


                       Em ở nơi đâu trong những tháng ngày này?
                       Dòng lưu bút vội vàng kia
                       còn giữ?
                       Và nhớ chứ mùa hè xưa thắp lửa?
        [138]          Thì một lần về lại được không em!
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143