Page 139 - 50 NĂM THPT CẨM BÌNH: DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
P. 139

NGUYỄN DOÃN VIỆT
            Học sinh khóa 1995 - 1998
                             Hè nhớ!






                             Ta về thăm lại trường lớp cũ
                             Mấy chục năm qua lặng lẽ chờ
                             Bàn ghế im lìm trơ thớ gỗ
                             Chừng như lã chã giọt
                             hiên mưa.


                             Năm tháng dần qua bè bạn hỡi
                             Góc trường hè đổ tiếng ve sôi
                             Một ngày bất chợt đường
                             rong ruổi
                             Áo trắng ai bay cuối góc trời.


                             Năm tháng chi mà dài đến thế
                             Nét mực phai chưa hỡi ghế bàn
                             Hè cuối hình như ai cũng vội
                             Sân trường tiếng trống mãi
                             chưa tan.


                             Về mà hỏi lại cây bàng cũ
                             Còn nhớ hay quên những                                                50 NĂM TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
                             thầm thì
                             Hỏi cả ghế bàn vô tri ấy
                             Nó là nhân chứng buổi phân ly.


                             Về mà nhặt lại chùm hoa nắng
                             Mái tóc ai vương mấy sợi huyền
                             Nét mặt người đi vào khoảng lặng
                             Mà mình dấu tận cuối trời quên.                                    [139]
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144