Page 135 - 50 NĂM THPT CẨM BÌNH: DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
P. 135

BÙI VĂN HẠT
            Học sinh lớp 10C, khóa 1972 - 1975
                  Về thăm trường cũ



                  (Kính tặng các thầy cô, bạn bè và học sinh Trường THPT Cẩm Bình,
                  nhân kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường)


                  Bồi hồi về thăm lại mái Trường yêu
                  Gặp gỡ thầy cô, bạn bè thân thiết
                  Năm mươi năm trang sử vàng oanh liệt
                  Ngày hội hân hoan rất đỗi tự hào.


                  Quên làm sao những vất vả gian lao
                  Thầy trò hiên ngang, kiên cường chống Mỹ
                  Buổi đầu dựng xây, đồng lòng, vững chí
                  Gian nan, không lay chuyển đạo làm thầy.


                  Từ những miền quê lam lũ đường cày
                  Vì tương lai, trò miệt mài đèn sách
                   Lời thầy cô là hành trang, kiến thức
                  Tiếp lửa, chỉ đường mỗi bước em đi.


                  Thầy cô ơi! Những năm tháng diệu kỳ
                  Tiếng trống điểm, lòng em thêm luyến nhớ
                  Tuổi học trò đẹp mộng mơ một thuở
                  Trắng, tím, hồng... muôn màu áo lung linh.


                  Ước trở về với tuổi học sinh                                                     50 NĂM TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
                  Bước tung tăng, dưới mái trường rộng mở
                  Cánh phượng hồng ép hoài vào trang vở
                  Bối rối chia tay khó nói nên lời.


                  Những đàn chim tung cánh bốn phương trời
                  Bay mãi miết giữa dòng đời giục giã
                  Hàng phượng vĩ đã bao mùa thay lá
                  Mái trường ơi! Đẹp lắm tuổi thần tiên.                                        [135]
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140