Page 137 - 50 NĂM THPT CẨM BÌNH: DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
P. 137

NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG
            Học sinh lớp C1, khóa 2006 - 2009
                        Lặng lẽ






                        Lặng lẽ rơi...
                        Giọt mồ hôi trên má cô ửng đỏ
                        Những mái đầu miệt mài trên trang vở
                        Vô tình. Nắng rọi qua khe.
                        Khoảng trời xanh biếc ngoài kia
                        Ước mơ em theo tuổi thơ đang lớn
                        Như chú chim lần đầu vỗ cánh
                        Mắt xoe tròn - ngơ ngác, muốn bay cao.
                        Bay xa đi đến tận cùng khát khao
                        Trong đôi mắt cô những mầm hoa hé nụ
                        Ngày hôm nay rồi trở thành quá khứ...
                        Giọt mồ hôi
                        Vẫn lặng lẽ rơi...                                                         50 NĂM TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
                        Giọt mồ hôi sinh ra từ ngọn nắng
                        Từ yêu thương phả vào gió mát lành
                        Từ trong sách dưới đèn khuya tỏa rạng
                        Từ trang đời vất vả những lo toan.
                        Chẳng bao giờ em hiểu được vì sao
                        Nếu mãi giữ trái tim mình bé bỏng
                        Hãy nhắm mắt để thấy mình dần lớn
                        Chạm tay vào muôn nỗi yêu thương...                                     [137]
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142