Page 98 - 50 NĂM THPT CẨM BÌNH: DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
P. 98

BÙI PHI TIẾN
                 Nguyên Tổ trưởng Tổ Toán
                 Chủ tịch Hội Cựu giáo chức THPT Cẩm Bình
                            Vô tư






                            Vô tư cái tuổi học trò
                            Chia tay vẫn cứ bi bô nói cười
           50 NĂM TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
                            Mấy củ lạc, một nắm xôi
                            Vừa ăn, vừa hát dưới trời đầy sao.
                            Thế rồi biền biệt xa nhau
                            Kẻ đi du học, người vào Trường Sơn
                            Vô tư chẳng biết thiệt hơn
                            Vô tư chẳng tính chặng đường mai sau.
                            Bây giờ ta lại gặp nhau
                            Bốn mươi năm ấy thắm bao nhiêu tình
                            Cảm ơn bè bạn nhắn tin
                            Để ta tìm lại chính mình ngày xưa
                            Dẫu đời nhạt nắng phai mưa
                            Nghĩa tình trường cũ vẫn chưa thể nhòa
                            Chung vui chén rượu chan hòa
         [98]               Bâng khuâng nỗi nhớ bạn xa không về.
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103