Page 103 - 50 NĂM THPT CẨM BÌNH: DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
P. 103

NGUYỄN THÚY HẰNG
            Nguyên giáo viên Vật lý

                             Tinh cầu





                             Phượng cháy rực góc trời
                             Thả bồi hồi tuổi đôi mươi
                             Khát khao vẹn nguyên sắc đỏ
                             Ngỡ vết chân trần trên thảm cỏ xanh
                             Đuổi bắt cánh chuồn chao nghiêng trong gió
                             Xoè bàn tay gỡ nụ hoa li ti
                             Giòn tan nụ cười rạng rỡ
                             Giật mình thảng thốt
                             Cuộn xoay địa cầu úa sắc đợi mùa sau nảy lộc
                             Dải ngân hà muôn vàn tinh tú
                             Thầm thì ngươi vừa mới sinh sôi.









            NGUYỄN THỊ THƯƠNG
            Giáo viên Ngữ văn
                             Gom cả bốn mùa                                                        50 NĂM TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO






                             Giữa đông tôi cứ ngỡ ngàng
                             Thản nhiên tràm nở hoa vàng khóm cây
                             Quanh người thoang thoảng hương bay
                             Ngọt ngào lời giảng của thầy say sưa.
                             Con ong góp mật theo mùa
                             Còn thầy gom cả bốn mùa cho em.                                    [103]
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108