Page 104 - 50 NĂM THPT CẨM BÌNH: DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
P. 104

NGUYỄN THỊ THÚY
                 Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân
                 Nghề gieo hạt






                 Nắng thôi hát trên những cành Phượng vĩ
                 Gió Đông sang rét ngọt cũng theo về
                 Ta say sưa vui với những đam mê
                 Nghề gieo hạt nơi Cẩm Bình đất học!
                 Dẫu vẫn biết có bao nhiêu khó nhọc
                 Nghề trồng người không dễ vốn xưa nay
                 Trò nên khôn nặng lắm những công thầy
                 Trường lớn mạnh bao sức cô chèo lái.
                 Ta yêu lắm những ban mai thức dậy
                 Vui đến trường như tới hội Mùa Xuân!
                 Thầy thăng hoa cho bài giảng xuất thần
                 Trò ham học bao ước mơ ngời sáng.
                 Ta trân quý biết bao nhiêu ngày tháng
                 Đất Cẩm Bình nơi cuống rạ cháy khô
                 Cơm chưa no những lớp học i tờ
                 Vẫn ngời sáng trong Bình dân học vụ
                 Ta yêu lắm những tháng ngày xa cũ
                 Chiến tranh gieo dù bom nổ, đạn rơi  Ta thương lắm những năm thời bao cấp
                 Giọng giảng thầy cô nghe vẫn rõ lời  Thầy say nghề nhưng lương chẳng đủ ăn
           50 NĂM TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
                 Vì con chữ dang tay cùng xây đắp.    Cuộc sống mưu sinh lam lũ, tảo tần

                                                      Vàng thử lửa những con người mạnh mẽ.
                                                      Gió đổi mới như muôn ngàn sức trẻ
                                                      Trò với thầy cùng tô vẽ tương lai
                                                      Lớp học tăng thêm, thành tích cao dày
                                                      Trường lớn dậy như sức trai Phù Đổng
                                                      Ta đang sống những ngày gió lộng
                                                      Giữa cờ hoa phấp phới hôm nay
                                                      Cẩm Bình 50 năm gian khổ, dạn dày
                                                      Đã kết trái sau bao mùa gieo hạt.
                                                      Ôi xanh thắm những ruộng đồng bát ngát
                                                      Của một vùng quê dào dạt yêu thương!
                                                      Ta đón niềm vui của một mái trường
        [104]                                         Nửa thế kỷ một chặng đường phát triển.
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109