Page 99 - 50 NĂM THPT CẨM BÌNH: DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
P. 99

MAI THỊ LIỄU
            Nguyên Tổ trưởng Tổ Ngữ văn
                  Nhớ trường cũ






                  Cẩm Bình hôm nay màu trời vẫn thế
                  Ngày bình yên và nắng vẫn tươi xanh?
                  Thầy giáo cũ tóc thêm nhiều nếp bạc
                  Mấy cây bàng còn xoè lá đếm thời gian???

                  Em không trở về để kỉ niệm vẹn nguyên
                  Màu áo cũ và bài hát cũ
                  Câu thơ neo dưới tán phượng xanh hãy còn viết dở
                  Em không trở về để năm tháng vẫn vẹn nguyên


                  Em biết
                  Kỉ niệm nào rồi cũng hóa rong rêu
                  Rêu bọc lại những vui buồn xưa cũ
                  Ta giấu vào rêu những yếu mềm khờ dại
                  Rêu giữ hình hài mỗi dấu bước chân qua


                  Em không trở về vì chẳng thể đi xa
                  Ngàn vạn dấu bước rời đi nhưng tin yêu còn đó
                  Nghề chúng mình như dòng sông
                  Anh và em làm những con đò nhỏ
                  Ai ngược, ai xuôi, ai nhớ, ai quên... Cát bồi sông lở?
                  Em lặng lẽ nghiêng mình làm con sóng nương chân...


                  Em không trở về nhưng vẫn cháy trong tim
                  Ngọn lửa một thời anh và em nhóm lửa                                             50 NĂM TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
                  Bao thế hệ học trò đã lớn lên
                  Không ít giận hờn...
                  Không ít thương yêu...
                  Tuổi học trò như khúc nhạc xanh, như cánh phượng hồng
                                                               tung bay trong nắng hạ
                  Em xin là chiếc lá
                  Giấu hết nhớ thương này trong mỗi hạt diệp xanh!

                                                            Hà Tĩnh, tháng 4/2021                [99]
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104