Page 101 - 50 NĂM THPT CẨM BÌNH: DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
P. 101

MAI THỊ LIỄU
            Nguyên Tổ trưởng Tổ Ngữ văn
                  Nhớ






                  Nhớ thật nhiều những năm tháng bình yên
                  Em đã đến và ra đi, rất nhẹ
                  Nhưng sâu thẳm tim mình em biết thế
                  Nguyên vẹn Vầng tin yêu nơi ấy, Cẩm Bình ơi!


                  Em gói tuổi thanh xuân gửi lại một khoảng trời...
                  Tìm về đây để viết tiếp bài thơ đời dang dở
                  Sân trường, mùa thu ấy đón em nắng vàng rạng rỡ
                  Tiếng trống gọi mùa vang lên biết mấy tin yêu


                  Em chạm tay lên ngực mình nén lại những nghẹn ngào
                  Tự hỏi tim mình: Vì sao, vì sao hãy còn thổn thức?
                  Âm thanh bình dị, hồn nhiên vang lên sau từng tiết học
                  Như hơi thở như khí trời
                  Gọi nắng, gọi gió,                                                               50 NĂM TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
                  Gọi ngày xanh
                  Sân trường lặng mình trong khoảnh khắc hân hoan
                  Tiếng hát nụ cười bỗng trở nên lạ lẫm
                  Đồng nghiệp nhìn vào mắt nhau
                  Mùa thu thêm sắc nắng
                  Em ủ ấm tim mình từ độ ấy, Cẩm Bình ơi!

                                                       Hà Tĩnh, tháng 4/2021                    [101]
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106