Page 102 - 50 NĂM THPT CẨM BÌNH: DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
P. 102

NGUYỄN VĂN DUNG
                 Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình
                      Tạm biệt mái trường xưa



                      (Thân tặng bạn bè, đồng nghiệp)


                      “Cho tôi xin cảm ơn Đời
                      Cho tôi xin cảm ơn người tôi yêu”
                      Bên nhau hạnh phúc rất nhiều
                      Cầm tay nhau lại nói điều chia tay
                      Mái trường yêu - mảnh đất này
                      Đi vào thương nhớ bao ngày bạn ơi!
                      Giã từ bụi phấn rơi rơi
                      Đọc trong ánh mắt bao người mến thương
                      Vẫy tay tạm biệt mái trường
                      Trăm thương ngàn nhớ vấn vương nghĩa tình...

                                                       Cẩm Bình, ngày 20/2/2010







                 NGUYỄN THÚY HẰNG
                 Nguyên giáo viên Vật lý
                      Bến xưa
           50 NĂM TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO




                      Ta trở về thăm lại bến đò xưa
                      Màu thời gian xóa nhòa bao kỉ niệm
                      Mái trường xưa giờ còn trong tiềm thức
                      Thảng thốt bồi hồi thương nhớ quá đi thôi
                      Tháng năm trôi, ôi xao xuyến hồn người
                      Nhiệt huyết năm nao còn vẹn nguyên trong lồng ngực
                      Nét tinh khôi tròn đầy trong khoé mắt
                      Ngày trở về tim thổn thức niềm yêu
                      Dẫu thời gian xua mây xám trời chiều
                      Vẫn miên man lạc về miền kí ức
                      Nắm tay nhau thăng hoa từng cung bậc
        [102]         Những ngọt ngào mong nhớ thuở đôi mươi.
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107