Page 17 - Tinh doi
P. 17
XUÂN YÊU THƯƠNG
Biết em yêu mùa xuân
Nhiều hoa thơm, cỏ lạ
Cả chồi non kẻ lá
Với bờ dậu quanh nhà
Như một thứ tâm linh
Tháng ngày em tâm niệm
Anh dày công vun xới
Lựa chọn kỹ loài hoa
Trộn hương thơm xen kẽ
Ngào ngạt đón em về
Sau ngày tháng xa quê
Lòng chở đầy thương nhớ
Biết em thích đón xuân
Khoe mình trong nắng mới
Mong thời gian chậm lại
Khe khẽ nhẹ nhàng trôi
Cho tình ta nếm trải
Hương, vị ngọt cuộc đời
Anh chẳng hề dối em
Xuân trong anh đa sắc
Có cả loài hoa lạ
Rực rỡ khoe sắc màu
Nhưng trong trái tim anh
Loài hoa em đẹp nhất!
Anh sẽ là Héc-Quyn (Hercules)
Vươn mình trong nắng sớm
Ngăn dòng chảy thời gian
Đẩy lùi về quá khứ
Để em mãi xuân thì
Để em luôn hồn nhiên
Cho tình ta đẹp mãi.
Hà Nội, ngày 27/6/2018
Trần Lạc