Page 18 - Tinh doi
P. 18

HÈ GỢI NHỚ

                           Biết em nhớ mùa hè                         Yêu mùa hè năn ấy
                           Là nhớ màu phượng đỏ                       Hai đứa lên đồi sim
                           Tuổi cắp sách đến trường                   Chẳng phải để kiếm tìm
                           Bao kỷ niệm vấn vương                      Chùm hoa sim cuối vụ
                           Của một thời áo trắng                      Từ mùa hè năm ấy
                                                                      Hai đứa mình sánh đôi
                           Nhớ Thầy Cô, bè bạn                        Gắn bó suốt cuộc đời
                           Đến lớp thuở cơ hàn                        Hạnh phúc đầy mãn nguyện.
                           Chia nhau nắm ngô rang
                           Trường xa đường lầy lội                    Hà Nội, ngày 28/6/2018
                           Chuyền nhau quyển sách mới                 Trần Lạc
                           Bạn vừa có hôm qua
                           Anh lặn lội đến nhà
                           Giúp giải bài toán khó

                           Em nhớ quá mùa hè
                           Thời chúng mình ngô nghê
                           Nô đùa như trẻ nhỏ
                           Thư viết chẳng hề xem
                           Ánh mắt đỗi dịu hiền
                           Chẳng đón, tìm tia sáng
                           Trái tim yêu bé bỏng
                           Chưa rung động lần nào
                           Chỉ đập một nhịp thôi
                           Tình bạn bè trang lứa

                           Anh biết em lưu luyến
                           Mùa hè những năm sau
                           Ánh mắt đổi sắc màu
                           Sau kỳ thi lên lớp

                           Gặp anh - em hồi hộp
                           Trống ngực đánh liên hồi
                           Trái tim đã chia đôi
                           Giành riêng anh một nửa

                           Nhớ mùa hè năm cuối
                           Chúng mình mãn kỳ thi
                           Em sang tuổi xuân thì
                           Biết nói lời bóng gió
                           Quê anh có núi Hồng
                           Cạnh sông Lam quyến rũ
                           Câu chuyện tình anh kể
                           Ước em tựa sông Lam
                           Tưới đời anh tươi mát
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23