Page 21 - Tinh doi
P. 21
SINH NHẬT VỢ
(Nhân ngày sinh nhật vợ 20/10/2016)
Hôm nay sinh nhật vợ tôi
Việc nhà, nội trợ một mình phải "KHAM"
Áo quần giặt, sấy có máy làm
Cửa nhà gọn, sạch thuê giờ là xong
Khó nhằn là công việc với "ông Công"
Mở ra tủ lạnh thịt rau chất đầy
Vẫn làm dáng vẻ chơi sang
Nghĩ cách đãi vợ như thời trẻ trung
Iphon, laptop kề bên
Thuận tay nhấp chuột có ngay đến nhà
Nào là hoa đẹp, pizza
Sâm banh, vang Ý ngập bàn thẳng ngay
Chỉ còn mỗi bánh ga tô
Nhật, Nga hay Pháp chọn hồi sẽ xong
Đến giờ tôi mới thật lòng
Vẽ ra mấy chuyện, chẳng qua vì lười.
Quanh năm chuyện đó vợ "tranh" (giành)
Đến khi đụng sự mới lo cuống cuồng
Nghĩ mình một đấng nam nhi
Lên gân, nắn cốt ra bề oai phong
Chiều đâu, mãi cứ thong dong
Mong sao đến tối cho xong một ngày
BIẾT RỒI, thử thách làm chi
Sẻ chia là thứ nên làm ngày mai. :)
Hà Nội, tháng 10/2016
Trần Lạc