Page 20 - Tinh doi
P. 20

ĐÔNG ẤM ÁP

                                                Biết em nhớ mùa đông
                                                Khi tiết trời se lạnh
                                                Cây bàng trên hè phố
                                                Rũ chiếc lá cuối cùng
                                                Ngủ dài suốt mùa đông
                                                Đợi xuân về thay áo

                                                Biết em thích mùa đông
                                                Đong đầy bao kỷ niệm
                                                Những mùa đông năm ấy
                                                Chúng mình thức thâu đêm
                                                Cùng dòng người khấp khởi
                                                Đón No el - Chúa về
                                                Đặt tay lên lồng ngực
                                                Cầu nguyện điều tốt lành
                                                Gắn bó mãi bên anh
                                                Xây lâu đài hạnh phúc

                                                Quán cà phê năm ấy
                                                Đêm muộn vẫn sáng đèn
                                                Giờ xây mới khang trang
                                                Vẫn nguyên màu ấm cúng
                                                Vẫn từng đôi tình tự
                                                Chuyện giống thuở chúng mình
                                                Những vần thơ tặng nhau
                                                Lắng sâu vào ký ức

                                                Biết em thích mùa đông
                                                Khoe má hồng ửng đỏ
                                                Rảo bước đều trên phố
                                                Hút ánh mắt sy mê
                                                Của trăm chàng thi sỹ
                                                Hoạ em vào vần thơ

                                                Biết em yêu mùa đông
                                                Có hoa đào khoe sắc
                                                Cùng anh qua chợ Tết
                                                Lựa cây quất trĩu cành
                                                Quả vàng ươm, chín mọng

                                                Từ mùa đông năm ấy
                                                Hai đứa về sống chung
                                                Rồi tay bế, tay bồng
                                                Đến nay tình trọn vẹn.

                                                Hà Nội, ngày 30/6/2018
                                                Trần Lạc
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25