Page 25 - Tinh doi
P. 25

NHỚ MẸ
                                       Kính tặng Mẹ

                                       Mái tóc hoa râm con trở về thăm mẹ
                                       Mang trong mình nhiều trăn trở, băn khoăn
                                       Bao năm qua con phấn đấu trưởng thành
                                       Ngoái đầu lại, mẹ không còn trẻ nữa

                                       Mẹ không thể cho con nhiều cơ hội
                                       Thỏa ước mong thuở cắp sách đến trường
                                       Cả cuộc đời mẹ chịu khó chịu thương
                                       Cho đàn con không kém người, thua bạn

                                       Cả cuộc đời mẹ vận mối lo toan
                                       Cơm áo, gạo tiền cả bao điều khó nói
                                       Dù khó khăn với rất nhiều trở ngại
                                       Hết thảy các con được cắp sách đến trường
                                       Tất cả các con phải đi ra bốn phương
                                       Vượt lũy tre làng bao đời nay gắn bó

                                       Vâng lời mẹ anh em con vượt khó
                                       Chăm học hành tới nay đã thành danh
                                       Hưởng niềm vui cuộc sống nơi thị thành
                                       Thương mẹ quá! Ở miền quê hiu quạnh

                                       Đông về rồi mẹ nhớ đừng tắt lửa
                                       Để than hồng mang hơi ấm thay đàn con
                                       Chiều dần buông mẹ đừng ra khỏi cửa
                                       Đêm tối rập rình bao mối hiểm nguy

                                       Con biết lắm mẹ mong ngày dài thêm
                                       Ánh sáng mặt trời xua bao điều sợ hãi
                                       Con hiểu lắm mỗi khi mình nhớ lại
                                       Vắng lặng, cô đơn  ùa đến mỗi chiều

                                       Lớn rồi, chưa giúp mẹ được bao nhiêu
                                       Là nỗi đau cào xé con mỗi bận
                                       Đôi khi con tìm nhẹ nhàng thanh thản
                                       Trong niềm vui đã cố hết sức mình

                                       Đêm dài nhất là đêm không ngủ
                                       Ở nơi xa con thấu hiểu mẹ nhiều
                                       Sống nơi xa con cầu nguyện bấy nhiêu
                                       Mẹ vui khỏe sống đủ đầy trăm tuổi!

                                       Hà Nội 08/11/2017
                                       Con trai của mẹ: Trần Lạc
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30