Page 23 - Tinh doi
P. 23

TRỒNG RAU

                                    Chuyện rằng: từ thuở ấu thơ
                                    Vườn nhà, ruộng xã bao giờ cũng chuyên
                                    Nhà nghèo, công việc triền miên
                                    Cày sâu, cuốc kỹ luân phiên bốn mùa

                                    Lớn lên khoa học say sưa
                                    Lãng quên công việc sớm trưa ngày nào
                                    Bây giờ tuổi đã khá cao
                                    Rời bỏ nhiệm sở rẽ vào thú vui

                                    Thú vui cũng lắm công phu
                                    Tuổi già, sức yếu ít thu, chi nhiều
                                    Ra ngoài phức tạp bao điều
                                    Thôi thì giúp vợ mỗi chiều trồng rau

                                    Trên cao, nào đất rộng đâu
                                    Chỉ công lên xuống nhiều lầu cầu thang
                                    Hàng ngày hai lượt xách, mang
                                    Trèo lên, bước xuống nở nang thân hình

                                    Thay vì phải tập dưỡng sinh
                                    Tim mạch, huyết áp chiều mình chẳng cao
                                    Gia đình đầy đủ dồi dào
                                    Rau sạch thoải mái bữa nào cũng ngon.

                                    Hà Nội, tháng 11/2017
                                    Trần Lạc
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28