Page 19 - Tinh doi
P. 19

THU QUYẾN RŨ

                             Biết em thích mùa thu                     Nhớ mùa thu năm ấy
                             Trời trong xanh, dịu mát                  Lần đầu nói câu thề
                             Nắng trải dài trên cát                    Hứa hẹn tình phu thê
                             Diều bay lượn bờ đê                       Chung dựng xây hạnh phúc
                             Đôi tay anh vụng về
                             Kết tóc thề bối rối                       Hà Nội, 29/6/2018
                                                                       Trần Lạc
                             Biết em nhớ lần cuối
                             Vui rước đèn kéo quân
                             Rằm Trung thu quây quần
                             Cùng bạn bè chia bánh
                             Từ đêm rằm năm ấy
                             Em xa mái nhà tranh
                             Về sống nơi thị thành
                             Đón Trung thu buồn tẻ

                             Tính em luôn tươi trẻ
                             Không thích chốn ồn ào
                             Thu về thật đáng yêu
                             Em trải lòng đón nhận
                             Em thích thu lặng lẽ
                             Ngắm nhìn lá vàng rơi
                             Ngước mắt đón bầu trời
                             Đoán tình yêu, số phận
                             Ánh mắt em bối rối
                             Phút quay lại nhìn anh
                             Khuôn mặt rất dịu dàng
                             Trời thu đầy quyến rũ

                             Chiều dần buông màu tím
                             Công viên rộng im lìm
                             Hàng cây đứng lặng thinh
                             Lén nghe câu chuyện tình
                             Chuyện hẹn hò đôi lứa

                             Biết em nhớ ngày ấy
                             Khoác tay anh nhẹ nhàng
                             Rảo bước trong vườn lan
                             Trộm nhìn anh e lệ
                             Trời khuya sao lấp lánh
                             Cơn gió lạnh ùa về
                             Câu chuyện tình say mê
                             Anh trao em hơi ấm
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24