Page 24 - Tinh doi
P. 24
RAU SẠCH
Hà Nội đất chật người đông
Muốn ăn rau sạch phải trồng tự tay
Ngoài chợ thật, giả ai hay?
Cửa hàng một duộc mưu bày hại ta
Chi bằng chịu khó ở nhà
Trèo lên trụt xuống cũng là dưỡng sinh
Chăm rau tốt phải chung tình
Vợ chồng chung sức phân minh lựa lời
Chồng cuốc đất, vợ gieo trồng
Mùa nào rau ấy ngon, lành bữa ăn
Bây giờ chẳng ngại khó khăn
Vợ ngon ngọt dỗ là nhanh lên lầu
Tối về thủ thỉ kề đầu
Phần thưởng tưởng lớn lại là “cảm ơn”
Thôi thì dù thế còn hơn
“Tặng chỉ” thứ bảy, dặn thêm nhiều điều (1).
Hà Nội, 15/5/2018
Trần Lạc
Ghi chú: - (1), dựa theo chuyện vui của bạn khi về nghỉ hưu vợ tặng 5 chỉ (chỉ trỏ)