Page 26 - Tinh doi
P. 26
MỪNG MẸ
(Kính tặng Mẹ nhân “Ngày của mẹ”)
“Ngày của mẹ” con được về với Mẹ
Sự ngẫu nhiên hay Thượng Đế dẫn đường
Giữa bể đời ngàn lối rẽ, muôn phương
Trong lựa chọn có trăm ngàn điểm đến.
Về với Mẹ lần này vui vô kể
Đông cháu con cùng tề tựu vây quanh
Bao của ngon dâng mời đấng sinh thành
Con chim Sáo cũng bay về chia sẻ
Hạnh phúc nhất là ngắm dung nhan Mẹ
Khuôn mặt đong đầy độ lượng bao dung
Vui sướng nhất khi nghe lời của Mẹ
Chan chứa tình thương biển rộng, sông dài
Chả biết bao giờ con sẽ lớn khôn
Khi Mẹ mãi chăm bữa cơm, giấc ngủ
Con bao tuổi Mẹ vẫn xem nhỏ dại
Căn dặn khuyên răn mọi thứ trên đời
Thương Mẹ nhiều, biết còn được bao lâu
Khi về quê được Mẹ ra mở cổng
Trời gần sáng chẳng ngại ngần bóng tối
Con đã về Mẹ quên hết cô đơn
Ngày của Mẹ con thành tâm cầu nguyện
Đức Chúa Trời cũng mở rộng từ bi
Ở nơi xa, Cha phù hộ độ trì
Mẹ bình an, khỏe vui cùng con cháu
Sống mỗi ngày xin Mẹ đừng do dự
Mách bảo các con sở nguyện niềm vui
Cùng với cháu con chia sẻ ngọt bùi
Mong thỏa mãn ước nguyện từ thuở bé
Được như thế lòng các con khỏe nhẹ
Các cháu học hành đỗ đạt đăng khoa
Ngôi nhà mình luôn tấp nập vào ra
Cả nhà mình phúc ấm đẳng hà sa.
Trung Lương, ngày 15/5/2018
Trần Lạc