Page 161 - Tuyen Tap VTLV 2016
P. 161
Văn Thơ Lạc Việt
Bây giờ
Bây giờ gặp lại nơi đất khách
Ngẫu ngộ làm sao cũng giáo đường.
Nhà em đi lễ đông vui quá
Anh ngẩn ngơ nhìn..mây bốn phương.
Muốn ngỏ nhưng lời khô nghẹn lại
Chào nhau sau một thoáng chao nghiêng
Vội vàng chen giữa dòng tấp nập
Đêm thánh vô cùng. Đêm hiển linh.
Bây giờ tàu đã neo trong cảng
Còn nhớ gì không chuyện trước đây.
Thuở ấy giờ sương bay gió thoảng
Mà sao ta vẫn đắm mê say.
Anh vẫn đầu ghềnh em cuối bãi
Tình xưa mềm chảy giữa hư không.
Khóc nỗi người cười khô ráo lệ
Ơi ! dòng nước mắt chảy vào trong.
Anh viết bài thơ chúc phúc em
Dẫu rừng thay lá, phố thay tên
Ơi chim sáo nhỏ trong lòng ngọc
Hãy hát bài vui nắng mới lên.
Bây giờ bọt sóng tan trong biển
Hai người, đôi ngã cố quên nhau
Xuôi ngược đường đời muôn vạn nẽo
Thuở ấy. Thôi đành hẹn kiếp sau.
BẢO NGUYÊN
( Houston TX đi lễ Giáng sinh lần đầu ở Mỹ 1994)
160