Page 163 - Tuyen Tap VTLV 2016
P. 163

Văn Thơ Lạc Việt


                                  QUẠNH HIU
                       Sao hôm nay trời buồn mây xám lạ!
                        Chợt quạnh hiu trong ta làn gió lạ
                       Nhắc tên nguời nuớc đọng ở bờ môi
                       Người yêu ta, xin gửi đến bên người
                        Sao hôm nay lòng ta lên tiếng lạ !
                       Ta cảm thấy lòng bâng khuâng khó tả
                          Ta say sưa muốn nói lời cảm tạ
                       Tim đam mê chợt nghe buồn xa lạ !
                        Sao hôm nay ta buồn mây mùa hạ !
                         Gió hoang vu vây ta trong biển lạ
                       Trăng vừa lên nhắc ta – đang vào hạ!
                         Nghe trong ta rối bời lên lạ qúa!
                      Sao hôm này trăng buồn trông rất lạ ?!
                    Khúc nghê thường vang vọng mãi trong ta
                       Trăng trên cao âm thầm lên tiếng gọi
                      Xao xuyến tim ta tình yêu ơi! vộị qúa !
                       Sao hôm nay trăng buồn mây mùa hạ
                        Khúc nghê thường dìu ta mãi xa ta
                       Gió hoang vu thổi ta trong đêm lạ…
                        Để bối rối ta… sao đêm xa lạ qúa!?
                      Sao đêm nay trăng lên như mời gọi…
                       Người yêu ơi! đừng  nhìn em qúa vội
                    Em ngại ngùng buồn… nghe theo tiếng gọi
                     Những  giọt trăng ánh lên trong đêm hội!
                       Sao đêm nay lòng em lên tiếng nói…
                       Người yêu ơi! Em xin Anh đừng hỏi
                        Đừng để em phải trả lời qúa vội…
                       Chờ thời gian để em không bối rối !
                      Người yêu ơi ! Em xin Anh đừng hỏi…
                       Cũng đừng buồn khi ta phải chia tay!
                      Đợi ngày mai hoa nắng mới lên thay…
                         Ta sẽ cùng nhau… tay trong tay!

                       San Jose  một  chiều Quạnh hiu!!!
                               Tuyết Nhung  2005

                                       162
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168