Page 158 - Tuyen Tap VTLV 2016
P. 158

Quê Hương và Tình Yêu

            Em mười tám ruổi rong đường gai góc,
            Nét thơ ngây mờ phủ bụi phong trần.
            Có tình nào không rớm máu gian truân

            Cao quí‎nhất chỉ tình yêu Tổ Quốc.

            Em gái Việt Nam một chiều mưa bấc
            Đã sa cơ trong tay giặc hung tàn
            Chúng giết em rồi ở bến đò Ngang
            Bằng nhát chém và đầu bêu thị chúng.

            Trên cọc nhọn tóc em dài chảy xuống
            Mắt lunh linh và tươi sáng môi cười
            Không thành công thì em đã thành người
            Em bất tử đốm lửa hồng trung liệt.

            Em gái Việt Nam tấm lòng tinh khiết
            Hóa thân em NGÔI SAO TRẮNG lưng trời
            Đốm lửa hồng rạng rỡ khắp nơi nơi
            Hãy đứng dậy muôn triệu người nước Việt.

                                         BẢO NGUYÊN
                                 ( Colorado 17.6.1997 )



             Quê người - Quê nhà

            Quê người nay chớm sang mùa Hạ
            Tuyết muộn trời bông lau tháng Tư
            Có qua cơn rét nàng bân cũ
            Mới thấm nơi đây lạnh trái mùa.

            Buổi mai thức dậy đi làm sớm
            Cứ tưởng như mình đang ngủ mê,
            Đường mưa thoang thoảng mùi hương lạ,
            Một thoáng chao nghiêng. Một nhớ về

                                       157
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163