Page 159 - Tuyen Tap VTLV 2016
P. 159
Văn Thơ Lạc Việt
Có phải quê nhà đang vụ gặt
Lúa về chan chứa giữa sân phơi.
Lúa đi mấy nẽo trần ai nhỉ
Nào thuế, nào sưu, nợ gối thời.
Cha vẫn lưng trần phơi nắng Đỏ
Đói lòng ăn chỉ sắn, ngô, khoai
Bởi đâu nên nỗi vàn cơ cực
Một nắng hai sương khổ cuộc đời.
Ta ngược xuôi nhiều bao phố thị
Đèn đường xanh đỏ đã thân quen
Mà sao dáng dấp làng quê ấy
Da diết trong ta những nỗi niềm.
Xa lộ chiều nay tấp nập quá
Những giòng xe cộ nối mênh mang,
Tưởng như từng nhịp cầu thương nhớ
Xóm nhỏ ngày xưa ở cuối làng
Quyện khói lam chiều trong tỉnh mịch
Con đường hiu hắt giữa hoàng hôn
Và em tóc xõa bên thềm vắng
Tím cả hồn thương khóc nước non.
Quê người phong phú bao tà áo
Rực rỡ trong vườn những bướm hoa
Chỉ thiếu hồn nhiên hương cỏ dại
Loài hoa trinh nữ ở Quê nhà.
(Tuyết muộn tháng Tư 2000 )
158