Page 160 - Tuyen Tap VTLV 2016
P. 160
Quê Hương và Tình Yêu
Thuở ấy
Thuở ấy em là chim sáo nhỏ
Tung tăng ca hát giữa vườn thơ
Đời như mật ngọt, hồn trinh trắng
Ong bướm theo về bao ngẩn ngơ.
Thuở ấy em hay đến giáo đường
Những chiều thứ Bảy. Mỗi mùa Thương
Nguyện cầu cho cảnh đời ngang trái
Và những người đi trong gió sương.
Thuở ấy anh là người lính chiến
Bốn mùa rong ruổi chốn biên cương.
Mỗi lần đi phép về qua phố
Điểm hẹn chờ em cổng giáo đường.
Thuở ấy tình ta thơ mộng lắm
Hai người, đôi nẽo nhớ thương nhau
Anh gom hết lá rừng khu chiến
Viết những tình thư nối nhịp cầu.
Thuở ấy điêu linh đến mọi nhà
Sài Gòn tan tác buổi can qua,
Giặc về phố cũ buồn ngơ ngác
Chúa cũng đau lòng, cũng xót xa.
Ai ngờ tình đẹp như tranh lụa
Theo cùng mây khói biến tan mau.
Tìm em. Em ở phương nào nhỉ
Lẽ nào mất Nước lẫn mất nhau.
Bảo Nguyên
159