Page 167 - Tuyen Tap VTLV 2016
P. 167

Văn Thơ Lạc Việt










                                   MƯA THU
                      Em thấy không… Thu về mây xám lạ!
                         Trên cành vàng - lá nhỏ lệ sầu bi
                      Từng đàn chim - bay đi mãi không về
                        Heo may buồn - lặng lẽ bỏ thu đi!
                     Em thấy không… Thu về dấu quạnh hiu!
                        Nắng tàn phai- bên giấc ngủ cô liêu
                       Ta say sưa - trong giấc mộng u hoài
                     Đưa ta tới - những con đường nhạt nắng!
                     Em  thấy Không… Mưa thu vàng lá úa!
                      Đàn nai vàng - ngơ ngác dưới hang cây
                          Lá thu từng chiếc - rơi tan tác
                        Thu buồn - thu giận gió heo may!
                      Em có nghe… Mưa thu tiếng thì thầm!
                         Trách gío heo may -  đi lặng câm
                         Nai buồn - ngơ ngác bên bờ suối
                        Thu buồn - thu trách gío heo may!

                         Tuyết  Nhung – Mùa  thu 2014









                                       166
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172