Page 95 - BaoXuan2017-dosila
P. 95

Thời gian sống với anh, em đo bằng chiều dài hai hàng   Trái tim anh nay đã lỳ chai

          nước mắt                                               Hình bóng em vẫn làm cho nó sống
          Thế nhưng                                              Một ngày chẳng phải hăm bốn giờ sao?
          Anh cần những vì sao, những vì sao thật gần            Cái kim chỉ giờ làm anh già đi mỗi lúc
          Vì thế, anh đi lang thang để tìm lại dư âm             Nó chạy lòng vòng đóng kín thời gian
          Của một thời tình mình dệt bằng hoa gấm                Ngậm cả vui buồn, ngậm cả gian nan

                                                                 Nhưng tình em vẫn bùi như hột dẻ
          Xin cảm ơn
          Trái tim hồng bé nhỏ nhưng chứa cả bầu trời trăng sao   Xin cảm ơn

          lấm tấm                                                Đôi chân nhỏ bé
          Những hạt máu luân lưu một đời không ngưng nghỉ        Đã cùng anh đi hết quãng đời
          Nuôi tình mình cho tới mãi hôm nay                     Dù lắm chơi vơi dù nhiều lận đận
          Rồi một ngày mai                                       Khi vui bước dài lúc buồn bước ngắn
          Trái tim sẽ gìa nhưng tình em vẫn trẻ                  Đường đời quanh co, it khi ngay thẳng

          Để anh vẫn còn thấy tương lai                          Dầu cho mưa gió mình vẫn cứ đi
          Vì em ơi                                               Chân em gót nhỏ nhưng vẫn miệt mài
          Có lá nào mà không về cội                              Đi hết đêm dài ngày mai lại sáng

          Mạch máu nào mà chẳng chảy về tim                      Dù có lúc
          Lời cầu kinh, em làm chảy tình mềm                     Đời chỉ thấy mùa đông
          Và nóng chảy những tâm hồn chai đá                     Ta đi mãi, em đã nát chân hồng
          Nhưng trái tim của anh,                                Nhưng chẳng thấy ánh xuân hay tháng hạ
          Em đã khám phá                                         Rồi ánh lửa cũng ở cuối đêm đen

          Trái tim anh chẳng có bốn ngăn                         Em lại thắp lên ngọn đèn hy vọng.
          Tội lỗi ngập đầu nó chẳng ăn năn
          Máu chảy đi nhiều hơn máu chảy lại                        Ngân-Hà



































          Đinh Dậu 2017                                                                                             93
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100