Page 63 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 63

Bơ Vơ



               NẮM TAY ĐI



               Có gì đâu để buồn với lòng phiền.
               Ta thương nhau bạn hữu mối duyên điên
               Đời mấy thủa ta đùa nhau bằng chữ

               Và gọi nhau bằng nghĩa thật lòng hiền.

               Chẳng giận ai đâu, biết hỏi ai đâu...!
               Lòng sao vương vấn chuỗi u sầu...!
               Mẹ thân còm cõi mang dòng dõi Việt
               Tôi nhớ mẹ nhiều, dạ muối xót đau


               Gặp nhau đây... Ôi cũng duyên chi ngộ
               Bỏ mẹ già, ta lưu lạc xứ người
               Tôi và anh, ta cùng chung  sử sách
               Dòng da vàng, tiếng nói Việt muôn đời

               Nắm tay đi  chúng ta về thăm mẹ
               Đất thói quê mình tiếng vọng hò lơ

               Lời ru ngọt vang trong chiều sương muộn
               Lối ngõ trăng về mùi lúa thơm mơ

               San Jose, July 21, 2004







                                        54
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68