Page 64 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 64

Chinh Nguyên



                     THÔI, GẶP GỠ



                     Đời may mắn được ôm nhau mà khóc
                     Giữa xứ người ôi quằn quại niềm đau
                     Mày xương xẩu như cây tàn muốn ngã

                     Tao chết dần như liễu rũ nhục sầu

                     Mày vẽ tranh Ban Mê trên tường trắng
                     Cây dàn buồn đổ máu nốt  thương sầu
                     Chữ Ban-Mê nằm ngang buồn nhẫn nhục
                     Tao và mày ôm mãi khối bể dâu...!


                     Bốn ba năm ôi thời gian buốt giá
                     Tao bỏ dòng mày cũng vội đi theo
                     Làm đời lính chúng mình mang mạng sống
                     Đùa tử thần, phận tay trắng bọt bèo...!

                     Thôi gặp gỡ...! Tao mày là duyên  số
                     Đời chỉ là một cõi sống phù du

                     Chữ bạn hữu tao mày ôm mà sống
                     Nợ mãi còn ôi tình nước thiên thu...!

                     Tặng Huy Kỳ, người bạn 43 năm vừa gặp lại.

                     San Jose, July 21, 2004.





                                              55
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69